Tháng đẫm máu của quân đội Mỹ tại Afghanistan

Thứ năm, 29/10/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Afghanistan hiện là đề tài nóng gây chú ý trên các phương tiện truyền thống lẫn trên các diễn đàn quốc tế. Ngoài việc bầu cử Tổng thống vòng hai, việc tăng viện trợ, có tăng quân hay không... thì việc chiến sự gia tăng cũng gây xôn xao dư luận.

Sáng 28-10, đã xảy cuộc đọ súng dữ dội giữa các lực lượng Afghanistan và lực lượng Taliban đột nhập nhà khách Bachter của LHQ ở trung tâm thủ đô Kabul. Một nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết, cuộc đọ súng đã làm một phần tử Taliban bị tiêu diệt và 3 cảnh sát Afghanistan bị thương.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắt một số nhân viên LHQ làm con tin khi đột nhập bên trong nhà khách Bachter của LHQ ở trung tâm thủ đô Kabul, đồng thời khẳng định đây là “bước đi đầu tiên” trong chiến dịch bạo lực nhằm phá vỡ cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai của nước này vào ngày 7-11 tới.

Trước đó, ngày 27-10, lực lượng Mỹ thông báo 8 binh lính nước này đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở miền Nam Afghanistan, qua đó biến tháng 10-2009 trở thành tháng đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ kể từ khi tham chiến tại nước này hồi năm 2001. Theo quân đội Mỹ, 8 binh sĩ trên đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom “phức tạp và có phối hợp” ở miền Nam. Vụ tấn công đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan trong tháng 10-2009 lên 55.

Trước đó, giao tranh bùng phát trong thời gian trước và sau cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua ở nước này đã khiến 51 lính Mỹ thiệt mạng. Xung quanh cuộc chiến tranh này, nhà ngoại giao Mỹ Matthew Hoh, người bị “vỡ mộng” với sự can dự của Mỹ ở  Afghanistan, đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên từ chức để phản đối cuộc chiến kéo dài 8 năm qua.

Matthew Hoh, 36 tuổi, là quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ở tỉnh Zabul của Afghanistan, nơi được coi là thành lũy của phiến quân Taliban, cho tới khi ông từ chức hồi tháng trước. Lai lịch của ông Hoh cả về dân sự và quân sự dường như là hoàn hảo, phù hợp với chính quyền của Tổng thống Barack Obama khi Washington tăng cường các nỗ lực chống sự nổi dậy ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Lực lượng an ninh bao vây xung quanh nhà khách quốc tế ở Kabul sau khi nơi này bị Taliban tấn công. Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, trong lá thư đề ngày 10-9 vừa qua gửi lên người phụ trách nhân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Hoh viết: “Tôi đã mất đi sự hiểu biết và lòng tin vào các mục đích chiến lược về sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan. Tôi nghi ngờ và e ngại về chiến lược hiện nay cũng như chiến lược cho tương lai của chúng ta, song việc từ chức của tôi không phải dựa vào cách thức chúng ta đang theo đuổi cuộc chiến này ra sao, mà là vì sao và kết thúc cái gì”.

Theo Washington Post, việc từ chức của ông Hoh đã gây ra những bàn tán xôn xao đối với Nhà Trắng và các quan chức Mỹ đã hết lòng thuyết phục ông này ở lại, vì lo ngại rằng ông có thể trở thành nhân vật chỉ trích nổi bật về chính sách Afghanistan của chính quyền Mỹ.

Một diễn biến khác, tờ New York Time  ngày 27-10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Ahmed Wali Karzai - em trai của đương kim Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, đang đều đặn nhận tiền công từ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ.

Ahmed Wali Karzai bị nghi dính líu đến hoạt động buôn bán thuốc phiện tại Afghanistan và đã được CIA trả tiền trong suốt 8 năm qua để phục vụ cho tổ chức này như giúp tuyển mộ một lực lượng bán quân sự hoạt động theo sự chỉ đạo của CIA bên trong và xung quanh thành phố Kandahar ở miền Nam  Afghanistan.

Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn báo chí, Ahmed Wali Karzai thừa nhận ông ta đã cộng tác với giới chức quân sự và dân sự Mỹ, nhưng không tham gia buôn bán thuốc phiện và không nhận bất cứ khoản tiền nào từ CIA. Theo New York Time , các mối quan hệ tài chính của CIA với Ahmed Wali Karzai cũng như quan hệ làm việc của tổ chức này với em trai Tổng thống Karzai đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lê Minh Châu